Donald Trump được cho là đang mất ngủ, đấu tranh với sự lo lắng và ám ảnh về số liệu thăm dò của mình khi ứng cử viên của GOP hy vọng sẽ treo mũ của mình vào bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ trở lại Nhà Trắng.
Một quan chức chiến dịch nói với Axios rằng Trump đang đặt ra nhiều câu hỏi hơn và thúc đẩy nhân viên của mình làm việc nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng ông sẽ vượt lên trước Phó Tổng thống Kamala Harris vào Ngày bầu cử.
"Sự lo lắng của Trump thể hiện rõ qua các cuộc gọi vào đêm khuya và sáng sớm cho các trợ lý, trong đó ông liên tục hỏi họ về tình hình diễn ra như thế nào—và liệu họ có nghĩ rằng ông sẽ thắng không", Axios đưa tin.
Cựu tổng thống đã xoa dịu một số nỗi sợ hãi của mình sau khi người thăm dò chính của ông, Tony Fabrizio, công bố một bản ghi nhớ cáo buộc rằng ông đang ở vị thế tốt hơn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử so với ba chiến dịch trước đó của mình, Axios đưa tin.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào dữ liệu được sử dụng và mối quan hệ của người thực hiện cuộc thăm dò, ai đó có thể "đưa ngón tay của họ lên bàn cân", như chuyên gia thăm dò Nate Silver đã nói gần đây.
Và Trump được cho là không phải là người duy nhất trong đảng của ông lo ngại về số lượng và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.
Nếu đàn ông không đi bỏ phiếu, "Kamala sẽ là tổng thống", Charlie Kirk của Turning Point USA đã tweet. "Đơn giản vậy thôi".
"Đàn ông cần phải tràn ngập các cuộc bỏ phiếu vào Ngày bầu cử và trước đó" để giúp Trump giành chiến thắng", Gavin Wax, chủ tịch Câu lạc bộ Cộng hòa trẻ New York, nói thêm trong một tin nhắn gửi cho Axios.
Nhóm vận động tranh cử của Harris đã dự đoán một chiến thắng sít sao, nhưng không kém phần quan trọng, cho bà vào thứ Ba.