Thật đáng thương cho 1 đất nước dưới quyền thống trị của bọn chó chết Cộng Sản VN, dân chúng khốn khổ, bần cùng sinh đạo tặc. Nghèo đói quá dân tình trở nên quẩn trí. Trộm cắp, cướp của giết người xẩy ra như cơm bữa. Rồi thì những ai không có gan đi ăn cướp, tham nhũng v...v...lại tìm cách để qua Mỹ (dù tất cả chúng nó, từ thằng chó chết trong chính quyền, đến thằng cù đinh trong xã hội, đều chửi Mỹ là đế quốc, là hút máu mủ người dân v...v...) và rồi đủ mánh lới được nghĩ ra. Một trong những thủ đoạn thông dụng, lại hữu hiệu nhất đó là hôn nhân giả. Gần đây để kiếm tiền bọn chúng nó tạo ra 1 chương trình rồi bán cho đài truyền hình ở VN, đó là đưa em vú to Cát Tường sang Mỹ làm 1 show "Bạn muốn hẹn hò". Show này có vẻ rất ăn khách ở VN, vì mọi người thấy muốn được sang Mỹ nhanh chóng thì lấy chồng (hoặc vợ) Việt kiều Mỹ. Thế là bọn lưu manh "chơi" ngay 1 màn lừa đảo. Đăng quảng cáo muốn được tuyển vào show đó phải đóng bao nhiêu tiền, v...v... Thật là nực cười, chửi Mỹ nhưng cái gì của Mỹ chúng nó đều thèm cả. Hãy xem thằng chó đẻ Tô Lâm, thằng khốn nạn Phúc đầu vẹo trong nhà chúng nó bao nhiêu đứa đã được cho đi trót lọt qua Mỹ rồi? Tổ sư cha chúng tao mà có quyền tao sẽ tống cổ hết chúng nó về VN. Mẹ kiếp.
|