Yên tâm đi, qua đến sang năm 2025, sẽ có "bộ trưởng bộ cắt giảm chi phí" sẽ đứng ra lo tất cả rồi, bà con cứ việc kiếm tiền làm giàu, vui chơi thoải mái vì đó là truyền thống lâu đời của nước Mỹ này! Thử hỏi xem, bỏ vồn đầu tư xây nhà mày chế biến, mua chất xám, mướn thầy thợ, tìm nguyên liệu để đem đi sản xuất, nếu không có ma nào bỏ tiền ra mua thì có phải bị sập tiệm cả làng hay không???
Đọc thấy cái tựa là biết ý đồ của kẻ post bài lên, xấu tốt tùy nhận định của mỗi người. Lẽ tất nhiên, người Mỹ không ưa đọc loại tin thảm nảo, u buồn loại này, vậy mà cứ thấy xuất hiện ra hoải????
Last edited by trungthuc; 10-19-2024 at 23:33.
|