Có một tiktoker bình luận rằng việc nấu ăn tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là đúng quy trình. Vâng, ở đất nước ta thì cái gì cũng có quy trình cả.
Chúng ta có hẳn một quy trình để xây dựng một cây cầu nhưng xây xong thì cầu vẫn nứt sập như thường. Chúng ta có hẳn một quy trình kiểm tra kiểm duyệt dự án, nhưng kết quả thì vẫn có quan tham đút túi hàng ngàn tỷ đồng từ dự án.
Có hẳn một quy trình kiểm tra giới thiệu cán bộ lãnh đạo hằng năm, nhưng vẫn lọt vào những kẻ cơ hội, biến chất. Thì việc quy trình nấu ăn cho sinh viên để lọt vào vài “tạp chất” thì có gì là lạ. Chúng ta thiết kế ra bộ máy nhưng lại bất lực để cho cái quy trình bị lợi dụng để trục lợi, cuối cùng, lại biến thành công cụ trong tay cường quyền để lũng đoạn đất nước.
Phải nói là không đất nước nào mà có nhiều quy trình như nước ta, chúng ta làm rất bài bản, từng bước từng bước một, nhưng lại tạo ra những kết quả lỗi, dị dạng và méo mó một cách đáng thương.
Quy trình của chúng ta đã tạo ra những bữa cơm bẩn, câu cầu cong vênh rồi thậm chỉ cả những cán bộ biến chất, quan chức tham nhũng, vả cả lợi ích nhóm. Đấy, cái quy trình của chúng ta thật tài tình, đúng quy trình nhưng sai kết quả!
Văn Ba
__________________
|