Bộ Công an vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019. Theo đó, người dân sẽ không được giám sát CSGT làm việc bằng thiết bị ghi âm, chụp hình. Vì BCA lo ngại tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của CSGT và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CSGT.
Ông nào đó đã từng nói "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", giờ Tô Lâm cùng phe BCA dẹp sạch chẳng có chuyện dân biết hay kiểm tra gì nữa, để đó BCA toàn quyền dùng luật rừng mà xử dân. Bởi nếu làm đúng thì không việc gì phải sợ, đằng này ra đường gặp tên CSGT nào cũng đều có kỹ năng như diễn viên xiếc thượng hạng, dân chẳng có lý nào mà cãi lại. Nên bình thường có ghi âm chụp hình đã khó để khiếu nại rồi, giờ cấm luôn thì dân muốn tố sai phạm cũng không có bằng chứng mà cãi đám du côn này.
Mặt khác, nếu sợ ảnh hưởng hình ảnh CSGT thì làm chuẩn chỉ đi, không bắt láo láo thì ai xuyên tạc được? Thế nên đưa ra một quyết định đi trái với xu thế phát triển, làm cho cái xấu cùng hành vi ăn chặn lộng hành, thế nhưng miễn sao phe cánh mình được lợi thì Tô Lâm cùng BCA cũng chẳng quan tâm.
Linh Linh
__________________
|