"Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam" - Bộ Ngoại giao thông tin sau khi lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam vào ngày 29/9 vừa qua.
Bà Phạm Thu Hằng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kể ra làm việc cũng nhàn, một văn bản soạn sẵn từ mấy năm trước, xong mỗi lần ngư dân bị đánh phá thì lại lôi ra đọc vách rồi cất tủ đợi sau dùng tiếp. Và đọc cũng rất nhẹ nhàng, chậm rãi chứ chưa bao giờ dám mạnh miệng với bạn vàng cả, như một bộ máy được lập trình sẵn vậy.
Thế nên mới có chuyện Trung cộng hết lần này đến lần khác hành hung, cướp bóc và đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt. Và biết chính quyền này bất tài vô dụng, nên lần sau lại mạnh bạo hơn lần trước. Phải chăng đã có những biện pháp mạnh, hành động quyết liệt để bảo vệ ngư dân thì chúng có dám ngang nhiên vậy không?
Tưởng Tô Lâm mới lên vội chạy qua chào anh cả thì được ưu ái hơn chút, hoá ra Tập Cận Bình cũng xem Lâm như Trọng thôi.
Linh Linh
__________________
|