View Single Post
Old 10-03-2024   #4
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 34,040
Thanks: 29,203
Thanked 19,654 Times in 9,003 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 796 Post(s)
Rep Power: 82
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Hơn tuần nay, trên mạng xã hội Việt Nam lan tràn thông tin cho rằng “cháu nội” cựu Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Như Khôi sở hữu khối tài sản lên đến 335 tỷ đồng, nhiều đồng hồ Thụy Sỹ tiền tỷ… được đánh giá là “thần đồng tỷ phú” ở Việt Nam.
Thật ra thì con, cháu quan chức ở Việt Nam có khối tài sản, tài khoản vài chục đến vài trăm tỷ đó là chuyện thường, đâu có gì lạ. Đương cử như Nguyễn Xuân Hiếu con trai cựu TT, CTN Nguyễn Xuân Phúc, du học, mua nhiều ngôi nhà bên Mỹ. Tô Hà Linh con gái Tổng Tịch Tô Lâm cũng là dư học ở Anh, cũng sở hữu nhà ở đó và nhiều nước khác. Con gái cựu CTQH Vương Đình Huệ là Vương Hà My cũng du học bên Mỹ, cũng sở hữu nhà như các bạn con em quan chức của mình. Ngoài ra thì học phí họ phải đóng là từ 58 đến 60 ngàn USD một năm. Trong khi lương của họ chưa đến 1.000USD/ tháng. (Còn nhiều con cháu quan chức du học kiểu như vậy nữa nhưng không thể kể hết trong bài viết ngắn này...)
Như vậy chúng ta thấy, tiền mà quan chức có được là do nhờ vào việc tham nhũng, hút …từ nhân dân!
Một đất nước mà ở đó bộ máy độc tài toàn trị, Nhà nước thì tham nhũng từ trên xuống dưới, quan chức thì giàu “nứt đố đổ vách”, nhân dân thì ngày càng bị “bần cùng hóa”, thiếu thốn, nợ nần ngập đầu, công nhân thì bị bóc lột thậm tệ, bị quỵt lương…. Nông dân thì bị hạn mặn, phải bán đất bỏ quê lên các thành phố lớn làm thuê, thương nhân thì không còn đường kinh doanh…. Chỉ có quan chức là giàu sự nhờ vào tham nhũng an toàn….
Nên con cháu của họ là “thần đồng tỷ phú” là đương nhiên. Trong khi đó, mỗi đứa bé con của dân mới sinh ra phải gánh nợ công trên 50 triệu VNĐ! Thế mới thấm câu nói nhại câu của thiên tài Các Mác “Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến từ túi của dân về túi của quan chức”
Chỉ mong nhân dân Việt Nam sáng mắt ra và vượt qua nỗi sợ hãi, hãy nhớ rằng nhân dân là nước, nước có thể nâng thuyền lên mà cũng có thể lật thuyền!
Giáo Làng
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03397 seconds with 9 queries