Sau ngày 30 tháng tư năm 75 tôi vẫn gọi ngày đó là ngày mất nước.
Nhưng chữ mất nước đó tôi vẫn hiểu là mất chế độ VNCH.
Ngày nay tôi nh́n thấy một đất nước nghèo nàn về văn hóa đạo đức hèn hạ lưu manh ha cấp dưới sự đô hộ của VC tôi thấy ḿnh đă mất nước thật sự v́ nó không có một chút ǵ là Việt Nam nữa. Nó đă trở thành một nước lai tàu xa lạ như ḿnh đọc và nghe qua sách vở phim ảnh.
Nguyên Nguyễn
3. Trẻ con, người lớn khi đi ngoài đường nếu gặp phải đám tang đều đứng lại, cởi nón và cúi đầu đưa tiễn người quá cố.
4. Bất kỳ ai đang trên đường phố, nếu nghe tiếng Quốc ca vang lên đều đứng nghiêm trang chào cờ với ḷng tự hào dân tộc.
Rất đúng cho 2 nhận xét của 2 bạn trên.. Thứ nhất chế độ Cộng Sản VN chúng nó không dậy trẻ nhỏ về đạo đức, về lễ phép v...v.. (tiên học lễ, hậu học văn cơ mà!) v́ vậy sau gần 50 năm cai trị chế độ Cộng Sản chúng nó tạo ra cả 1 thế hệ "đầu trộm, đuôi cướp". Bọn thanh niên trở thành những đứa sẵn sàng về nhà giết bố mẹ để lấy tiền ăn chơi, sa đoạ. Ra đường chúng sẵn sàng khạc ra những câu nói: "Mày biết bố mày là ai không?" Chúng nó khốn nạn như vậy nhưng điều đặc biệt chúng nó chỉ thờ thằng khốn nạn Hồ Chí Minh mà không cần biết, hoặc thờ cúng bố mẹ chúng nó.
Trước 1975 v́ được giáo dục trong học đường nên giới thanh niên rất ngoan và lễ phép. Từ đó họ phụng sự đất nước 1 cách hữu hiệu hơn. Cả 1 xă hội an toàn, an ninh hơn những ǵ đang xẩy ra bây giờ tại VN.
|