Quote:
Originally Posted by koorlie
Chính trị thì không có sạch sẽ từ xưa rồi.
Nhưng từ ngày có Trump gia nhập, chính trị của Mỹ và Trump trở thành quá gian trá dơ bẩn đỉnh cao của lịch sử.
Ông Trump nói láo hơn 40 ngàn lần trong chỉ 4 năm.
Trump bị bệnh ghiền nói láo, đại khái như buổi trưa ăn hamburger xong và có người hỏi Trump ăn gì thì Trump trả lời là pizza.
Pathological liar, và luôn cả là compulsive liar.
Trump nói láo một cách tự động từ trong tiềm thức bung ra không cần lý do, chính Trump cũng không hiểu tại sao chính mình lại cần phải làm như vậy.
Gia đình của Trump đã phải viết ra cả một cuốn sách để nói về: "Kẻ gian trá láo khoét trong giòng họ chúng tôi!"
Vừa mới đây Trump nói láo về Taylor Swift, đàn cuồng dư biết đó là láo nhưng vẫn điên cuồng ủng hộ. Bệnh này đúng là di truyền cực độc từ cha ghẻ xuống đàn con ghẻ chứ không cần phải cùng huyết thống.
|
THÌ CHÍNH MÀY CŨNG LÀ CON RỐI CỦA DÂM CHỦ , NÓ KÊU LÁO LÀ BIẾT LÁO , NHƯNG LÁO MÀ LÀM ĐƯỢC VIỆC ĐƯA XĂNG 1 ĐÔ 30 GIỜ XĂNG 6 ĐÔ , ĐI CHỢ TRƯỚC $50 ĂN PHỦ PHÊ , GIỜ $200 ĂN DÈ XẺN .. NGU VỪA THÔI , GHÉT ĐẠI CA CỨ GHÉT , THÙ OÁN CỨ OÁN NHƯNG ỔNG CHO MÀY PHẺ RE CON GIỜ ÁM NÓ ĐI CHỢ ĐỔ XĂNG LÀ MUỐN CHỬI .. THẰNG GIÀ BỊ TRUẤT PHẾ RỒI GIỜ ĐƯỜI ƯƠI TÁI THẾ NÓI HƠN LÀM MÀ BỌN BAY CÒN BỊ NÃO NHŨN RỒI HẢ ??