TP.HCM sẽ đặt tên đường Đỗ Mười cho đoạn từ nút giao thông Thủ Đức đến nút giao thông An Sương. Tuyến đường có chiều dài 21km. Đặt tên đường Lê Đức Anh cho đoạn từ nút giao thông An Sương đến ṿng xoay An Lạc, dài 14,2km. Đặt tên đường Lê Khả Phiêu cho đoạn từ ṿng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An, chiều dài 9,4km.
Mặc dù chính quyền TP.HCM tuyên truyền rằng đang lấy ư kiến người dân để đặt tên, nhưng thực chất chẳng có một người dân nào được hỏi cả. Cùng xem qua một số phản ứng của người dân trên mạng xă hội khi nghe thông tin này:
- “Chính quyền đang lấy ư kiến người dân “ … nghe thấy nó hài hài .
- Dân đang kêu trời ḱa, hạn hán ngập lụt kẹt xe kinh tế suy thoái không lo mà lo toàn chuyện tào lao để hành dân.
- Lấy ư kiên người dân bằng h́nh thức nào sao chưa thấy vậy ?
Nhắc đến Đỗ Mười, người dân miền Nam khiếp đảm về h́nh ảnh của một kẻ "đồ tể", kẻ khiến miền Nam ch́m ngập trong máu và nước mắt. Đặt tên Đỗ Mười cho con đường, chắc hẳn chính quyền Việt Nam đang muốn dân chúng ám ảnh mỗi lần đi qua hay nhắc đến. Để lấy quá khứ làm gương, cho thấy sự độc ác của quan chức cộng sản, nên nhân dân đừng ho he.
Thiết nghĩ, chính quyền Việt Nam không cần phải nhắc đến quá khứ bằng những cái tên khiếp đảm ấy làm ǵ, bởi tội ác những kẻ này gây ra nhân dân muôn đời không quên. Mà nên tập trung vào việc làm sao để khi chết đi không bị nhân dân réo tên, ghi vào lịch sử là những kẻ phá hoại, là tội đồ của đất nước th́ hơn.
Linh Linh
__________________
|