R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,039
Thanks: 30,518
Thanked 21,290 Times in 9,775 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 820 Post(s)
Rep Power: 86
|
TẤT CẢ CŨNG TẠI ÔNG “TRĂM TAY NGH̀N MẮT”
Anh em Chầy, Cối có thói quen mỗi ngày đưa ra một đề tài để cùng nhau phân tích.
Chủ đề hôm nay là:
Nước Việt Nam nhiều người giỏi mà vẫn cứ nghèo, vẫn đầy rẫy các vấn nạn xă hộ là v́ sao?
Thằng Chầy bảo muốn trả lời được phải lấy lư luận của cái ông “trăm tay ngh́n mắt” ra soi sẽ hiểu.
Thứ nhất, là căn bệnh TỰ SƯỚNG.
Chúng ta thông minh th́ dân tộc khác cũng thông minh. Chúng ta nỗ lực, yêu nước th́ dân tộc khác cũng nỗ lực, yêu nước… đây là thuộc tính chung của loài người để phân biệt con người có trí tuệ khác với loài động vật, có ǵ mà cứ phải vỗ ngực dân ta “cần cù thông minh”.
Một dân tộc cần cù thông minh không chọn cái thứ chủ nghĩa ăn cướp về tôn thờ, không tỏ ra happy khi lănh đạo khoe về thành tích “tay bị, tay gậy” khắp nơi tung hoành.
Tự sướng là bản năng tự nhiên của muôn loài, khoe nó ra thể hiện thiếu trí tuệ nghèo là phải, chẳng khác ǵ con hươu, con nai, con hoẵng trên rừng.
Thứ hai: Hô hào ĐOÀN KẾT.
Hiểu theo nghĩa đoàn kết của ông “trăm tay ngh́n mắt” là “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”,“Trên dưới đồng ḷng”,“Dọc ngang thông suốt” đây là lên dây cót ra quân đánh trận bắt con người phải lao vào ḥn tên mũi đạn.
Xă hội dân chủ văn minh, quyền tự do, dân chủ, sống theo hiến pháp, pháp luật sao phải nhân bản ai cũng giống ai.
Tuyên ngôn Nhân quyền nói rơ “Mọi người sinh ra đều có quyền b́nh đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc” có nghĩa là tự chọn cuộc sống cho ḿnh, đoàn kết cũng phải có lựa chọn, hữu xạ tự nhiên hương, mọi thứ sẽ tự kết nối đến với nhau.
Cái này nó ḱm hăm, giam hăm con người ghê lắm, có tài giỏi đến đâu rơi vào cái guồng máy ấy nó cũng nghiền ra bă.
Dù hô hào như thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, lợi ích nhóm, đèn nhà ai nhà ấy rạng, trên bảo dưới không nghe… đang là hiện tượng phổ biến trong xă hội, thế là lại phải ra sức chống. Càng chống càng sai, càng phải hô hào đoàn kết, nội bộ ta đánh ta làm ǵ có đoàn kết mà cứ giáo điều như thế.
Thực chất thằng khỏe hơn, được chống lưng bắt nạt thằng yếu, thằng yếu ăn theo nói leo ôm chân thằng khỏe tạo ra cái đoàn kết “nhất trí cao”.
Thích ăn ngon, mặc đẹp, làm ít hưởng nhiều, vun vén cá nhân… tư hữu là một phần của bản chất tự nhiên sẵn có trong con người, nó là động lực để phát triển tại sao chỉ nghĩ đến triệt tiêu, cần phải khuyến khích, làm bậy làm càn cứ theo luật pháp mà xử, sao phải chống- lú lẫn kiểu ăn người thế này mà vẫn giả vờ “tiền hô hậu ủng”, anh Bảy bảo “lá mặt lá trái” quá chuẩn, chung quy đoàn kết cũng v́ “sèng”.
Thằng Chầy nói đến đây dừng lại.
Thằng Cối vỗ tay đánh đét một cái, rồi nói:
- Hơi có tư lư luận nhưng cũng nghe được, em thấy riêng cái chuyện không hiểu thế nào là “tài giỏi” cứ vỗ ngực tự sướng nó thành dở hơi hết.
Người giỏi là nói về một kỹ năng, kỹ năng ấy có khi là bản năng mà có. Giỏi không có nghĩa là hay, nó có cái tốt và cả cái xấu, giỏi ăn cắp, giỏi nịnh bợ, giỏi lừa đảo … th́ có ǵ mà tự hào…
Đặt câu hỏi tại sao nước ḿnh nhiều người giỏi mà vẫn nghèo v́ nhiều kẻ giỏi ăn cắp, giỏi tham nhũng, giỏi lừa đảo… đơn giản, sờ sờ ra đấy mà cứ đi hỏi.
Em nhớ có một lần ông bảo, họ ngắn học nhưng thích nói chữ, “tài giỏi” chẳng có ư nghĩa ǵ cho phát triển đất nước, nói chính xác phải là “Hiền tài”- Đất nước có nhiều người hiền tài ắt sẽ giàu.
V́ thế mới có câu “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”
Suy xét cho cùng cũng chỉ v́ cái ông “Trăm tay, ngh́n mắt” một người làm mười thằng nó soi, nó phán, nó chỉ đạo, nghèo là phải.
__________________
|