|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,307
Thanks: 31,121
Thanked 22,739 Times in 10,762 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 831 Post(s)
Rep Power: 88
|
Sắp đến ngày giỗ tổ Hùng Vương dân ta thế nào cũng đem ra để “đuôi co” với nhau, mọi người đọc xem dưới góc độ của thế hệ trẻ nhìn nhận ngày này như thế nào.
CON RỒNG CHÁU TIÊN.
Bố thằng Chầy, Cối hỏi:
- Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay trùng với lễ hội đền Hùng, hai thằng có đi giỗ tổ Hùng Vương không?
Hai thằng lắc đầu đồng thanh: Không ạ.
Tối hôm ấy hai thằng nằm trên giường tán láo.
Thằng Cối nói:
- Tại sao bố lại rủ anh em mình đi giỗ tổ Hùng Vương nhỉ?
Em thấy cái sự tích Hùng Vương là con của Lạc Long Quân và Âu Cơ nó không được ổn lắm.
Lúc thì gọi là lễ hội Đền Hùng, lúc thì gọi là ngày giỗ tổ. Rồi tranh luận với nhau truyền thuyết có phải là lịch sử loạn hết cả lên.
Thanh niên hát Karaoke ầm ĩ, nhạc sập sình, kẻ ăn nhậu, cờ bạc, người khấn bái xì sụp. Lễ hội là lễ hội, giỗ tổ là giỗ tổ, nhốn nháo, nhộn nhạo chẳng ra sao.
Nếu giỗ tổ thì phải giỗ bà Âu Cơ, lúc ấy là thời kỳ mẫu hệ, thờ mẹ. Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra các vua Hùng là ông bà tổ tiên, giỗ tổ phải giỗ bố mẹ ai giỗ con.
Thằng Chầy chăm chú lắng nghe, ra điều tán thưởng.
Đợi thằng Cối nói xong, nó hóm hỉnh kể chuyện.
- Ngày trước học lịch sử về sự tích Hùng Vương, lớp tao có một thằng con ông GS - TS sử học nó nói chuyện hay lắm.
Nó bảo, cái sự tích Hùng Vương này theo nghiên cứu của bố nó xét về tính thực tiễn cũng như tâm linh không tốt.
Người Việt mình từ trứng nở ra nên không thông minh cũng chỉ thuộc hàng chim, hàng cá, không thành hổ,báo được nên cứ lép vế mãi.
Sau này nói “đồng bào” có nghĩa cùng bào thai là sai toét, ý nói cùng giống nòi phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau.
Nhưng thực tế Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau ghê lắm, đến mức phải li dị chia con 50 người theo mẹ ra biển, còn lại ở với bố trên rừng.
Vì họ cãi cọ nhau, rồi li dị nên con cái cũng chẳng được dạy dỗ tử tế. Bọn xuống biển làm ăn chẳng ra sao, đứa vượt biên ra nước ngoài, đứa đi đánh cá trộm của các nước láng giềng.
Lũ ở trên rừng chẳng biết làm gì, cứ rừng nó phá, tài nguyên nó đào… bây giờ cũng tan hoang hết.
Nói là đại đoàn kết dân tộc là nói bừa thế thôi. Anh em nhà Lạc Long Quân và Âu Cơ đánh nhau liên miên, lúc lấy sông Gianh, lúc lấy sông Bến Hải, đằng trong, đằng ngoài đánh nhau tàn khốc, kéo dài hàng chục, hàng trăm năm… không đánh được lôi cả nước ngoài, ngoại bang vào mất hết cả độc lập, chủ quyền…
Ta cứ tự hào là con rồng, cháu tiên, nhưng các nước xung quanh họ thành rồng từ lâu rồi, còn ta vẫn là “rồng lộn”…
Bố nó bảo, về mặt tâm linh cái sự tích “con rồng cháu tiên” của người Việt nó không sáng, không có tính triết lý cao, không logic khoa học nên đem ra để làm quốc sử, quốc sách, thờ cúng là phạm, không tốt… loạn lạc, li tán, chiến tranh liên miên, lòng người chia rẽ…
Nó còn nói, bố nó dặn, nói chuyện cho biết, đừng bô bô cái mồm, bố nó mất chỗ kiếm cơm thì khổ.
__________________
|