Quote:
Thân thế người nằm dưới ngôi mộ hoa mỹ nhất Sài Gòn không ngờ là Thân thế người nằm dưới ngôi mộ hoa mỹ nhất Sài Gòn
|
Chạy tét bé báo ngố luôn!
-->
"Không thể nào ngờ chính con vịt đẹt này không ngờ lại là chính con vịt đẹt này!" hahaaa..
Quote:
Giữa một thành phố phồn hoa, đắt đỏ như Sài Gòn, ai là người đủ tiềm lực mua hẳn một khu đất hàng trăm m2 để làm điều đó.
|
Ngược đầu rồi.
Người viết tưởng lộn Sài Gòn phồn hoa đắt đỏ, nhưng đó là chuyện tuốt về sau này.
Còn quận Tân Phú thì vào thế kỷ đó là ngoại thành chưa là gì cả. Với một hình vuông 200m2 thì mỗi chiều chỉ khoảng 15m mà thôi, đừng nói chi khu Tân Phú lúc đó tên gì chẳng mấy ai nhớ, ngay giữa Gia Định dù người nghèo vô số nhưng cũng có bao nhiêu kẻ dư sức mua 200m2 rồi. Chia lô cắt đất ra cho đến hôm nay vẫn còn ngàn ngàn gia đình có đất rộng hơn cả bấy nhiêu đó.
Bất quá kiểu cách xây lên mộ thành tường rào của ông này cho thấy thuộc gia tộc giàu có, chứ không phải do có
"đủ tiềm lực mua hẳn một khu đất hàng trăm m2".