Quote:
Chúng ta thực sự nên biết ơn vì chúng ta được sinh ra trong một thời đại tốt thời xưa, mọi người đều bình đẳng và chúng ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghi thức nào.
|
Ngu. Viết bài xạo xong, kết thúc ngu luôn.
Đã biết thời xưa là thời loạn lạc với lề luật lỏng lẻo, địa phương lộng quyền muốn làm gì thì làm giống như chính hắn cũng đã viết rằng:
"Thái độ cá nhân của các quan địa phương, chúng ta phải biết rằng vào thời cổ đại, giao thông đi lại không thuận tiện nên quyền lực địa phương khá mạnh, nếu các quan muốn..."
Có nghĩa là các quan muốn gì thì muốn, họ muốn chém đầu phạm nhân ở chỗ của họ theo kiểu nào là chém, từ đó sẽ không thể có ai đặt ra được một cái luật cổ đại cố định như hắn đã viết là
"Vào thời cổ đại, nữ tù nhân dù cao quý đến đâu, kết quả cũng giống nhau, bị chặt đầu đều phải cởi áo"
Sau khi nói bậy về thời cổ đại, thì tên khựa này lên cơn ngố nói bậy về thời đương đại hôm nay luôn, bảo rằng:
-->
"mọi người đều bình đẳng và chúng ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghi thức nào"
Khùng vừa thôi cu tèo hahaa...