Cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu kỳ ghê, biết vợ đi buôn lậu sao kg ký Quân Sự Vụ Lệnh hay cái Lệnh gì đó rồi có con dấu của Phủ Đầu Rồng thì cho kẹo tụi nhỏ cũng kg dám khám xét. Ông đừng nói là ông kg biết nha, làm Tổng Thống mà vợ đi buôn lậu mà kg ai báo cáo là kg ổn đâu. Mà bà Tổng Thống cũng kỳ, đã đều được xe nhà binh rồi vậy sao kg sai anh Tổng đống cho con dấu Phủ Đầu Rồng để bị chận xe kiểm tra vậy? Đúng là thất sách mà.
Người trường thuật lại câu chuyện cũng kỳ, sao kg kể cho hết câu chuyện mà bỏ giữa chừng vậy? Ông Thiệu đâu còn làm Tổng Thống đâu, hơn nữa Ông Thiệu cũng ngủm củ từ lâu rồi Ổng đâu có trả thù được đâu. Lúc đó Ngài Đại Tướng Võ nguyên Giáp đang ngồi trên xe song mã được tứ đại mỹ nhân người Trung Hoa đánh xe đi kinh lý ngang qua đó, Ngài nghe bên ngoài ồn òa, Ngài ra lệnh dừng xe lại sau đó Ngài bước xuống xe ra lệnh tịch thu hết hàng hóa gởi thẳng về Phủ Chủ Tịch cho Bác Hồ. Nhờ công lớn này mà sau năm 75 Bác Hồ nhớ ơn Ngài Đại Tướng, Bác Hồ mới bổ nhiệm Ngài Đại Tướng về quảng lý xưởng đẻ Từ Vũ, mặc dù lúc đó Bác Hù ngủm củ từ lâu rồi. Bộ đội Cụ Hồ một tay có thể nắm càng máy bay trực thăng của Mỹ kéo xuống làm cho máy bay cấm đầu xuống đất bốc cháy thì Ngài Đại Tướng chuyện gì lại làm kg được. Đúng không?
Last edited by tltnmeomeo; 01-18-2023 at 02:13.
|