Quote:
Originally Posted by ducnguyen82000
Sống ở VN quá khó khăn nên mọi người đều tìm cách lừa nhau ,hại nhau vì cuộc sống,cá độ là 1 trong những cơ hội để thoát nghèo.
|
Số anh bạn này xui xẻo quá, sống cái kiểu gì mà cuộc đời anh gặp MỌI NGƯỜI chỉ toàn là thứ dân như vậy.
Chứ còn ở VN cũng như các nơi khác mà tui từng biết qua thì tui thấy còn có rất nhiều người tốt.
Chưa hề thấy cái chuyện -->
"mọi người đều tìm cách lừa nhau ,hại nhau vì cuộc sống"
Quote:
Originally Posted by ducnguyen82000
Nếu mọi người hiểu và biết chính trị thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn,giàu có hơn và hạnh phúc hơn.
|
Đến câu trên thì quả thật là quái đản.
-->
"Nếu mọi người hiểu và biết chính trị thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn,giàu có hơn và hạnh phúc hơn." ???
Cũng lại là MỌI NGƯỜI.
Mà chuyện đó thật vậy sao?
Cũng không rõ là kỹ thuật nhấn mạnh bằng cách tách rời "HIỂU và BIẾT" ra làm 2, thì câu trên có sẽ đúng hơn chút nào hay không?
Nhưng theo như anh bạn này nói thì các quốc gia nên mở thêm trường dạy chính trị cho người dân, đóng cửa trường khác và nhất là đóng các trường đại học kinh tế lại cho rồi hahaaa...