Căn bệnh "mắc dịch" này hay lây lan lắm, lúc trước thì nhảy cầu, nhảy sông, bây giờ nhảy lầu là chắc ăn! Người đã "đi" rồi, thì làm sao tìm hiểu được lý do, nguyên nhân cốt lỏi đã đưa đẩy đến chổ tự xử kiểu này? Chỉ tội cho các bậc cha mẹ, trót sinh con mình nguyên vẹn, lành lặn, cớ gì phải chết bầm dập, tan xương nát thây như vậy!!
VN bây giờ sung sướng, văn minh, hiện đại lắm, nhà cao cả trăm tầng lầu, ăn uống vui chơi xả láng, xe cộ dập dìu, đông vui lắm!! Thế thì tại sao cô gái này lại nở "ra đi" đột xuất như vậy??? Nghe nói có ông tiến sĩ ở Mỹ nào đó luôn miệng khen ngợi VN giàu đẹp không ngớt lời mà???
|