View Single Post
Old 10-26-2022   #2
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 12,209
Thanks: 0
Thanked 7,932 Times in 4,160 Posts
Mentioned: 35 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2227 Post(s)
Rep Power: 34
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Vương Phạm cho rằng không phải làm giám đốc, thành triệu phú mới là hạnh phúc. Anh đưa ra dẫn chứng về 1 nghiên cứu ở Mỹ là người ta chỉ cần kiếm 70.000 đô/ năm (khoảng 1,6 tỷ đồng) là thấy hạnh phúc nhất. Khi lên 100.000 đô (hơn 2,3 tỷ đồng), tỷ lệ hạnh phúc giảm xuống và lên đến 1 triệu đô lại càng ít hạnh phúc hơn nữa. Là người đã trải qua những con số này, Vương Phạm đồng tình với kết quả nghiên cứu này
Có đủ thứ nghiên cứu bá láp khắp nơi, nhưng sự thật TRONG CUỘC ĐỜI RẤT THẬT ở ngoài kia, thì người nghèo sẽ buồn khổ hoài. Khi giàu hơn thì cơ hội RẤT CAO họ sẽ thấy vui hơn.

Còn trường hợp chỉ có vài anh nào đó khi giàu lên rồi gặp phải một mớ vấn đề buồn phiền, thì kệ cha mấy ảnh, ráng mà chịu.

Và Vương Phạm đồng ý với chuyện nhiều tiền sẽ có ít hạnh phúc, và muốn được ngược lại? Chuyện đó thì quá dễ, muốn giàu thì khó chứ muốn nghèo thì quá dễ dàng.

Nhưng mấy anh giàu thì chỉ xạo xạo cái miệng nói, còn đem tiền đi donate hết để được nghèo được hạnh phúc đúng với ước ao của mình, thì lại chẳng thấy ai.

Quote:
"Bản thân Vương thấy đúng như vậy, càng lên cao càng nhức đầu. Giờ cho Vương quay lại thì mình sẽ chọn cuộc sống hạnh phúc hơn, làm ít đi, dành nhiều thời gian cho con cái hơn. Mấy đứa con Vương cứ hỏi "Daddy đâu rồi?", "Ba đâu rồi?",...
Đó là do việc làm của ổng bắt ổng thành như vậy, chứ không phải "số tiền cao" ép buộc ổng bị như vậy.

Rất nhiều người giàu biết cách xếp đặt để làm việc một cách phẻ re. Vừa đi chơi xả láng với gia đình, vừa kiếm ra tiền.

Trong khi đó thì có cả tỷ người nghèo khổ ngoài kia phải làm việc đầu tắt mặt tối, ca khuya giấc sớm, con cái của họ cũng vẫn phải hỏi "Daddy Mommy đâu rồi?", "Ba đâu rồi? Mẹ đâu rồi",...

Và có luôn người nghèo phải bỏ nhà đi xứ khác gửi tiền về gia đình mới sống nổi, vài năm về một lần. Đám con quên hay là quen luôn, khỏi cần hỏi bố mẹ đang ở đâu làm chi cho mất công.
koorlie_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11860 seconds with 10 queries