Quote:
|
Người nghệ sĩ chỉ cần dùng sự ảnh hưởng của mình hô hào quyên góp, rồi đưa số tài khoản của một tổ chức uy tín. Ví dụ như Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt Trận Tổ Quốc, để cho tất cả mọi người gửi vào đó
|
Uy tín gì?
Hội Chữ Thập Đỏ tuy là mang tên nhánh của hội quốc tế, nhưng quản lý trong nội bộ VN, còn Mặt Trận Tổ Quốc là thuần túy của Đảng và Nhà Nước.
Lý do người dân không chịu quyên góp vào 2 cái tài khoản đó là vì họ sợ bị Hội và Mặt Trận "đớp" hết.
Các nghệ sĩ tốt bụng không có muốn dùng ảnh hưởng của mình để gián tiếp giúp cho kẻ khác "đớp".
Còn nghệ sĩ nào muốn đớp thì cũng không thể dùng 2 tài khoản đó, vì làm như vậy thì mình bỏ công làm tay không rồi trơ mỏ.
Cho nên ở VN mới kẹt vào tình cảnh khủng hoảng từ thiện, không ai biết đưa tiền cho ai, thì sẽ đến được tay ai.
Nhưng chuyện đó là bình thường xưa nay không có gì lạ cả, tình trạng nghi ngờ mất lòng tin là lối sống thường nhật trong xã hội VN, hoặc nói thẳng là của xã hội CSVN.
Ông Duy Mạnh này chỉ trích các nghệ sĩ gian manh ăn chặn từ thiện, nhưng rồi không có lối thoát mà lại chỉ cho mọi người đâm đầu đút tiền vào Mặt Trận Tổ Quốc, thì đó tuy không phải giao trứng cho ác mà lại lấy trứng quăng vào vách tường thì cũng vậy thôi.
Biết đâu người ta cũng đã nghi ngờ ông Mạnh này đã "ăn rơ" với Mặt Trận rồi. Xem như Đàm Vĩnh Hưng đó, chính là cháu ngoan của bên Mặt Trận Tổ Quốc nhưng vẫn chỉ dùng tài khoản cá nhân, bị nghi ngờ thì phải dẹp không thể làm nữa. Chứ chuyện làm giùm cho Mặt Trận thì ĐVH ậm ừ hoài rồi lơ luôn.