Quote:
|
Chặt đứt đường dây ma túy từ "Tam giác vàng" về Việt Nam
|
Chặt đứt? Báo ngố lại nói chuyện ngầu nữa rồi.
Nhưng cũng không sao, nói trổng vậy cho người ta cứ tưởng rằng CHẶT ĐỨT là đã tiêu tùng rồi, trọn gói, xong đời, rồi mù mờ tưởng như là CHẶT HẾT! Nhưng thực ra chỉ là chặt MỘT đường dây đang kể đến mà thôi. Còn lại bao nhiêu đường dây khác của ai thì khỏi cần biết.
Và cam đoan là ma túy cần sa sẽ liên tục có đầy ở VN. So với các món khác thì mặt hàng này đặc biệt là không bao giờ thiếu ở xứ XHCN VN. Không bao giờ... đứt.
Khỏi cần biết tam giác hình vuông hình tròn, hay là vàng đồng chì gì ráo... VN mà còn cây chuối là còn xì ke. Chặt đứt chuối đi, coi bộ dễ thành công hơn.
Quote:
|
Ngoài ra, Trường còn thừa nhận toàn bộ số ma túy trên được người khác thuê vận chuyển từ biên giới về nhà
|
haha.. đúng là ngu như heo.
"Chặt đứt" của chúng là chẳng biết đách gì và cũng chẳng làm khỉ gì được "người khác" cả.