Cái thằng đem quân đi bắn phá nước khác, thì lại cho là đúng, cái thằng trọng lú đít bám rễ vào ghế lại cho là lãnh tụ phải noi gương, cùng mốt số cán bộ ngu dốt, đem quân đi cướp đất dân thì lại cho chiến thắng vẻ vang, cái bọn bò đỏ nhận chỉ thị con trâu thì phải nói là con bò, thì hỏi có phải ngu từ trên xuống dưới, cái ngu lớn nhất là CS không biết nó mắc bệnh ngu, thường nghe tụi cộng sản nó nói Ở VN sướng hơn ở mỹ cái gì cũng có, và tự do làm ít mà ăn nhậu nhiều, bây giờ nghĩ ra cũng đúng, tự do nói phét, tự do cướp đất, tự do bắt tù, tự do hốt của dân, tự do đánh dân, tự do hơn cả tây phương và mỷ cũng là phải, tách nào tụi nó ca tụng công sản là phải.đời người chẳng có bao lâu, chẳng lẽ cúi đầu từ đời cha tới đời con sao, buông xuôi là chấp nhận.
|