Quote:
Thời gian giúp việc của chị nhận là 9 giờ 2 phút. Tổng số thời gian từ cuộc gọi đầu tiên tới lúc nhận là 12 phút, thời gian rất bình thường cho một đơn hàng giao tại khách sạn, khi mà khách hàng cần thời gian di chuyển thang máy để nhận đồ.
|
Xưa nay Diệp Lâm Anh xử sự khá lắm mà, sao kỳ này bỗng dưng trở chứng lý sự bựa quá vậy?
Người ta giao hàng mà cho đứng chờ không một câu báo trước, còn chuyện 12 phút khách sạn hay khách nhậu gì đó là chuyện của bà, sao đem dồn qua thời gian chờ của người khác và bảo rằng với khách sạn thì đó là bình thường cho thời gian di chuyển? Khách sạn vĩ đại nào mỗi chuyến thang máy chạy 12 phút mới xuống đến nơi! Dọn sang chỗ khác ở đi.
Nếu đổi lại bà giao hàng cho anh shipper này vào 8 giờ sáng, mà ảnh cho đứng chờ đến 4 giờ chiều thì bã cũng thấy chờ là đúng sao?
Bởi vì ảnh phải đi làm từ 8 giờ sáng, đến 4 giờ chiều mới xong ca thì mới ký nhận hàng được. Thời gian một ngày làm của người ta 8 tiếng là chuyện bình thường, bà có chịu chờ cái "chuyện bình thường" của người khác không?