Quote:
Chị Gái nhớ, gia đình mình sống ở vùng biển, cách 500m thì có một nhà thờ, bố tên là Long, mẹ tên là Miến. Gia đình chị có tất cả 6 anh chị em: Vui, Mừng, Châu, Hiền, Gái, Thắng. Em út tên Thắng đã mất khi còn sơ sinh.
|
Chị Gái nhớ được các chi tiết trên thật sao?
5, 6 tuổi mà nhớ nổi có cái khoảng cách 500m thì quá ngầu.
Thắng chết lúc còn sơ sinh là lúc chị Gái mấy tuổi? Mà đã có được khái niệm phân biệt giữa sống và chết là gì.
Dù sao thì với các chi tiết trên là đủ cho người ta giúp chị Gái tìm về gia đình được rồi, ngay cả vào thời gian mấy chục năm trước. Còn đây là do họ thờ ơ không thèm làm, hoặc là muốn giữ chị Gái luôn mà thôi.