Đây là thí dụ điển hình sự bất công của chế độ cộng sản vn (Vici): ăn cho mập thây với nhà cao cửa rộng xe cộ đủ loại, vàng bạc chôn dấu khắp nơi đến nổi không nhớ để tìm thấy, đều là thằng Trưởng, thằng Chánh. Thế nhưng, bị té lầu, bị té cầu, bị xe đâm kể cả xe tàu hỏa đâm, đi ở tù nhiều năm, đều là thằng Phó! Trong trường hợp này, thằng Phó và 18 đồng bọn phải ra Tòa và nhận án tù khủng mà ai cũng có thể tiên đoán được, nhưng không nghe nói gì hết đến thằng Trưởng hay thằng Chánh cả.
Có thể lúc ấy thằng Trưởng hay thằng Chánh gì đó bị điên, nên không nhớ và không biết gì hết về hành động sai trái của tên Phó "ngu xuẩn" này và 18 thằng "ngu xuẩn" đồng bọn?
|