Cứ 5 trái chuối mà Ecuado sản xuất thì phải chấp nhận có 1 trái chuối bị hõng hoặc bị thối. Cũng không có gì quá đáng!
Nếu so sánh, mỗi khi Tàu+ lên mặt cà chớn thì hầu như phân nửa (50%) số lượng chuối do Phi Luật Tân sãn xuất phải bị vất đi.
Và hầu như hàng năm, Tàu+ cà chớn làm người nông dân VN phải hũy diệt hơn phân nữa số lượng Thanh Long, Dưa Hấu và những hoa quả ngũ cốc khác, bởi Tàu+ đóng cửa khẩu để mặc nhưng hoa quả này thối rủa và phải vất đi! Thế nhưng Dumb phúck Vici vẫn tiếp tục trồng, sãn xuất, đóng thùng và cho xe tãi đến cửa khẫu nằm chờ đó, để hư thối, và sau đó vừa khóc vừa than Trời vủa đổ bỏ nhưng không chấp nhận hay nhận thức là bị lừa! Dumb phuck or what?
|