Quote:
nuôi con nít hay nuôi chó đều có sự nhạy cảm. Nhiều người nuôi chó, chỉ cần họ buồn là con chó cũng biết để chạy tới an ủi chủ.
...Người ta tán tỉnh tôi nhưng tôi không cảm nhận được.
|
Bà TN lầm rồi.
Con chó không có cảm nhận được sự buồn vui gì của chủ cả.
Nó chỉ có thể cảm nhận được sự thương yêu vuốt ve hoặc ngược lại là tức giận la mắng, vì đó là những trường hợp thường có sự bộc lộ ra rất cụ thể rõ ràng, tác động đến nó.
Nhiều khi con chó ham chơi nhưng người chủ đang rầu rĩ ngồi yên thì nó buồn đến nằm kế bên ư ử chờ đợi mong được dắt cho ra ngoài sân chạy tứ tung. Chớ có tưởng bở như bao nhiêu ông bà chủ lầm to rằng nó đến chia buồn an ủi, con chó đó chỉ đang buồn cho nó mà thôi.
Dắt nó ra sân có ai khác chạy chơi với nó là nó thích liền, còn bà chủ cứ ngồi trên ghế đá u sầu than khóc thì nó cũng thây kệ bà.
Còn bà TN vừa mới khen rằng ngay cả con chó cũng có sự nhạy cảm hiểu biết tâm tư của người chủ kia, nhưng kế đó bã lại bảo rằng chính bã không cảm nhận được sự tán tỉnh của người khác, thì đúng là cách so hơi quái lạ hahaaaa....