Chống lại một quốc gia thì may ra còn khả dĩ, chứ chống lại hầu hết cả thế giới thì làm thế nào mà thắng, Putin ơi.
Ngay cả "thằng" Trung Quốc, Putin đã đích thân tới dự Olympic Mùa đông ở Bắc Kinh, hai bên đã trò chuyện thân thiết, Bắc Kinh và Moscow tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn", cam kết ủng hộ lẫn nhau về những bế tắc đối với cuộc khủng hoảng Ukraine và Đài Loan, vậy mà giờ Tập Cận Bình đã quay xe rồi.
Tại Hội nghị Liên Hiệp quốc cách đây 2 ngày, thay vì bỏ phiếu công khai ủng hộ Nga trong vụ xâm lược Ukraine thì Trung Quốc chỉ bỏ phiếu trắng, Tập Cận Bình cũng không có một phát biểu chính thức nào về vụ này khi cuộc chiến nổ ra, và cho tới ngày 25.2 thì báo chí các nước đưa tin Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Putin và tuyên bố ủng hộ việc giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao. Có nghĩa là thôi dừng lại đi Putin ơi. Khởi động cuộc chiến này, thay vì làm cho Nga trở lại với vị thế của Liên Xô xưa mà Putin ao ước thì ngược lại, Putin chỉ làm cho kinh tế Nga thêm kiệt quệ và nước Nga phải phụ thuộc nhiều hơn vào Tàu mà thôi.
Về phần mình, có lẽ Tập Cận Bình đang ngồi nhìn thế giới chơi cờ với Putin để tính toán nếu tiến hành cuộc chiến xâm chiếm Đài Loan trong tương lai thì Trung Cộng phải chuẩn bị những gì để kinh tế bớt phụ thuộc vào bên ngoài, cũng như nếu thế giới cấm vận thì Trung Quốc sẽ có những biện pháp gì để đối phó. Thế là Putin lại vừa cho Tập Cận Bình một bài học miễn phí nữa.
SONG CHI
__________________
|