Việt cộng đang lo sợ dân VN, đặc biệt thành phần giàu có sẽ bỏ nước mang theo tài sản ra nước ngoài nên gần đây ra sức tuyên truyền thêu dệt về cuộc sống vất vả của người Việt ở nước ngoài để làm nản lòng những người đang có dự tính xuất ngoại. Thực tế thì ở đâu cũng phải nỗ lực thì cuộc sống mới có tương lai. Tuy nhiên ở VN còn triệu triệu người có nỗ lực cả đời thì tương lai vẫn 1 màu đen. Vì vậy tại sao VN đang là một trong những nước xuất khẩu lao động nhiều nhất. Ngày nào VN còn nhận được tiền từ hải ngoại gửi về giúp thân nhân trong nước thì ngày đó sẽ vẫn còn người muốn ra nước ngoài với hy vọng đổi đời. Thời đại này 1 cái nhấp chuột là người ta có thể nhìn thấy bằng mắt những mảnh đời sướng khổ khắp mọi nơi nên tuyên truyền bằng những bài viết như thế này sẽ vô tác dụng.
|