Quote:
Đúng là "của cho không bằng cách cho", anh chàng tâm sự: "Tuy là nó không vệ sinh một chút nhưng mình quyết định hi sinh ổ bánh mì để cho bà con nhận sẽ có cảm giác khác hơn".
|
Tên này là travel blogger thuộc loại mạt hạng mấy năm qua không ngóc đầu lên nổi, và hắn luôn phải bày trò các kiểu ra để thu hút viewers mà trò nào cũng cải lương.
Đến trò này thì dơ dáy, hắn hy sinh ổ bánh mì khi người ta đang đói chỉ để làm màu mè cái "cách cho", mà tên nào đây lại còn nói rằng "của cho không bằng cách cho".
Bà này xin cho con, bắt phải bỏ ổ bánh mì đi thế nào bã cũng tiếc, nhưng nếu đem cho con bã ăn luôn thì hèn chi bệnh tật xứ này không kềm nổi.