Quote:
Người phụ nữ ngồi lì ở đồn CA, quyết không nhận tội còn hất hàm: "Khai tên tuổi, nhân thân nhà anh trước đi"
|
Có 2 nhóm chính tung tin về các mẩu chuyện chống dịch hàng ngày của VN.
1. Nhóm thứ nhất: Quay phim từ góc độ của các chiến sĩ công an này, rất lịch sự hòa nhã và kiên nhẫn chịu đựng để giải quyết vấn đề, dân chúng lỗ mãng đến đâu họ vẫn kiên trì từ từ giúp đỡ. Nhưng khó biết cái bà "nhân dân bịt mặt" này là ai, có phải là diễn viên vợ hay chị của anh công an nào ra phụ diễn tuồng xong là biến mất vĩnh viễn luôn. Các mẩu chuyện này thì không bao giờ "hé lộ" địa điểm thời gian nhân vật. Lý do là không được để lại đầu mối. Dù là cho chi tiết giả cũng không được vì sẽ bị tìm đến và lộ ra là không có!
2. Nhóm thứ hai: Được trình bày lại từ góc độ quay lén của người dân bị chận bắt. Quay lén thì thôi khỏi nói nhiều, lúc dính lúc không, và lúc thì ăn dùi cui. Không thấy quay dính các chiến sĩ công an ở trên mà lại dính toàn là đầu trâu mặt ngựa.