Quote:
Hoàng đế nhu nhược nhất lịch sử TQ: Cho cả kẻ cướp nước cưỡng đoạt vợ đẹp nhiều lần
|
Tên hoàng đế này chịu đựng theo cách hèn nhát, chứ không thể nói là "CHO".
Hoàng đế mà bị cướp mất nước, thì kẻ địch muốn cướp thêm cái gì cũng được láng. Nếu cản nổi thì đã lấy quốc gia lại rồi.
Giống như hai kẻ đánh lộn, tên này đánh tên kia ngất xỉu rồi còn đạp thêm 2 cái...
Anh báo ngố này chạy tới hỏi:
"Chú mày sao vậy? Đã bị nó đánh xỉu, còn nằm yên cho nó đạp là sao?"
Quote:
Nếu không phải làm hoàng đế mà chỉ là thi sĩ, họa sĩ, thư pháp gia, có lẽ cuộc đời Lý Dục đã khác.
|
Tất nhiên rồi.
Tự dưng ra giả sử đặt người ta vào một cuộc đời khác, rồi tới luôn bảo rằng có lẽ cuộc đời người đó sẽ khác!
Chàng viết bài này mà ra công viên thấy cụ già ngồi trên băng ghế đá, chắc sẽ la lên:
"Phải như cụ già ngồi trên ghế xích đu, thì đã không ngồi trên ghế đá!"