Quote:
Các cụ ngày xưa bảo "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Ý chỉ sự giàu có, sung túc sẽ khiến người ta được nể.
|
Vì không hiểu nên giải thích trật.
Câu "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" không có liên quan đến chuyện nể.
Có những chuyện khi làm cần phải có "năng lực lớn" hỗ trợ bảo kê thì mới dám nhào vô, nếu không có tài nguyên hay thiếu nguồn vốn dồi dào thì các người chưa đủ khả năng sẽ nhát tay đứng nhìn, còn ai khác có "dư thừa máu" thì sẽ mạnh bạo nhào vô.
Chuyện làm đó có thể chỉ là một câu nói, mua một món đồ, đầu tư vào một công việc... Yếu sức thì né, còn đủ sức dù bị lỗ cũng chịu được dễ dàng thì làm mặt ngầu... chơi luôn.
Còn người khác có muốn NỂ hay KHÔNG NỂ không có ảnh hưởng gì cả.