Quote:
Khoảnh khắc này khiến nhiều dân mạng rưng rưng, cho rằng tình huống bất ngờ đó đã thể hiện con người thật sự của nữ đại gia, yêu mến và dịu dàng với trẻ em. Bà đi làm từ thiện với trái tim của người mẹ, chứ không phải với hột xoàn đeo trên tay. "Đúng là khi tình thương dành cho ai đó thật sự, vật chất vô giá cũng trở thành vô nghĩa" - một dân mạng bình luận.
|
Thấy bấy nhiêu chưa thể biết được gì.
Chưa thể nói là -->
"Bà đi làm từ thiện với trái tim của người mẹ"
Vì các bà khác "rặn" hộc máu mới mua được chiếc diamond ring khá một chút, thì họ quý của và đặt nặng tâm trí giữ đồ vô đó nên họ thủ kỹ hơn. Bị chút gì là họ đau đớn vì khó thay thế đồ vật của mình.
Còn bà này thì nhiều tiền nhiều kim cương, cảm giác của bã đối với nó không có "trầm trọng" như mấy bà kia, nên bã không chú ý 24/24 vào nó.