Quote:
Ông Lập sau đó đã gọi điện cho con trai mình là Phạm Đức N. (16 tuổi) đến. Nghe điện thoại của bố, N. chạy đến cầm dao đâm ông T. khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong ngay sau đó.
|
Bố nó gọi cho đứa con 16 tuổi chạy đến.
Đến nơi thì nó biết khỉ khô gì để "xử lý" chuyện gây gổ ở đó?
Tất nhiên ông bố đã biết đứa con mình có đầu bò và bắp thịt mới lớn của một... con bò, là thứ mà ổng cần dùng cấp tốc ở đó. Cả bố lẫn con không có hiểu biết cũng không có "skill" nào khả dĩ có thể xử dụng. Họ chỉ có khả năng "lấy dao găm mã tấu" đâm ruột người khác. Hết.
Tóm lại là bố gọi con đến không phải để giải quyết, mà là để mở ra con đường tương lai sáng lạn, đưa đứa con ngu si vào... tù!
Bà con nhớ nhé, hễ có một người bố ĐẦU BÒ mở lời hiệu triệu kêu gọi đàn con ĐẦU BÒ đến chỉ để gây một cuộc chiến long trời lở đất, kết quả sẽ rất đơn giản chỉ có bấy nhiêu, mà óc và mắt của họ không có khả năng nhìn ra.