Một nam thanh niên vào tiệm vàng Ngọc Trường ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành hỏi mua, nhưng giả vờ nói ông chủ làm rơi đồ rồi bất ngờ tấn công khiến nạn nhân bị đa chấn thương phải nhập viện.
Ngày 11/12, nam thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo khoác dài tay màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, chạy xe máy che biển số đến tiệm vàng Ngọc Trường ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, của ông ông Lương Thanh Năm, 66 tuổi.

Tiệm vàng của ông Lương Thanh Năm sau vụ tấn công. Ảnh: Thịnh Tiến.
Đang nói chuyện, nam thanh niên chỉ tay xuống nền gạch bảo ông Năm "rớt cái gì kìa". Chủ tiệm vàng cúi xuống xem liền bị hắn đá vào đầu, mặt khiến ngã ngửa trên nền nhà, bị thương.
Nghe tiếng kêu, vợ nạn nhân chạy từ nhà sau lên tri hô. Gã thanh niên phóng lên xe bỏ chạỵ được khoảng 200 m thì bị người dân vây bắt, giao cảnh sát.
Người nhà nạn nhân cho biết ông Năm bị đa chấn thương, mất máu, đang được cấp cứu. Xem camera an ninh, họ nhận ra thanh niên này từng nhiều lần đến tiệm.
6 năm trước, tiệm vàng Ngọc Trường từng bị cướp giật một nhẫn vàng. Người khách cũng giả vờ làm rơi tiền, khi chủ tiệm khom người nhặt thì hắn cầm nhẫn bỏ chạy nhưng bị người dân chặn bắt.
Cảnh sát đang làm rõ động cơ của nghi can.
VietBF sưu tầm