Tình vẫn chưa yên .
Một ngày chủ nhật đẹp trời , nhưng trong lòng Hai Xứ Lạ là một ngày héo hắt không vui , sáng thức dậy lo nấu cơm quét bụi , lau nhà . Trên nhà Bà Xã Trưởng cùng đám bạn ngồi bốc phét , thôi thì cũng ráng nhịn cho êm cửa , êm nhà , trước khi lấy vợ , bố cũng nhắc khéo rồi " một sư nhịn là chín sự lành đấy con ạ !" Hai Xứ Lạ nhớ ơn bố , vâng lời bố nên hoà bình , êm ả triền miên .... đang nghỉ tới đó thì nghe bà hàng xóm khen :
- Chị Xã Trưởng có phước ghê , ông đi làm về là lăn vô bếp , việc nội trợ ông lo hết , bà ngồi không hưởng phước .
Tiếng Bà Xã Trưởng xa xả loè các bạn :
- Ôi phước phần thì chưa thấy , nhưng hiện tại trước mắt thì muốn gì , cần gì ,chỉ tay năm ngón là xong hết .
Nghe tới đó nhịn hết nổi Hai Xứ Lạ vọng lên nhà trên cải :
- Thôi đi bà , ngày thì bà cần năm ngón của tui làm việc , tối đến thì bà bảo bà chỉ cần một ngón thôi là đủ .
Mấy bà bạn cười ồ , Bà Xã Trưởng nguýt yêu chồng :
- Ông có im đi không , chổ nầy đàn bà không mà không biết kiêng dè , coi chừng miệng lưởi đấy nhé .
Ở xa nghe không rỏ ,nên Hai Xứ Lạ hiểu lầm . lẩm bẩm ..thôi chết mẹ rồi, vậy là tối nay sau ngón tay ..bà lại muốn dùng miệng ..rồi đi đường lưỡi nữa ....
|