Xin ông bà tha cho con
Tên trộm lẽn vào nhà và chui vào giữa gầm giường chờ đêm khuya ra tay vơ vét.
Khuya cũng là lúc hai vợ chồng hâm nóng chuyện gối chăn, vì già nên lập cập, bà vợ phải hướng dẫn cho chồng vị trí:
- Nó ở giữa đấy ông!
- Tên trộm nghe vậy vội bò sang bên trái
- Bà vợ: sang trái, nó sang phía trái rồi!
- Tên trộm tưởng bà vợ biết mình đã bò sang phía trái, sè sẻ bò qua bên phải.
- Bà vợ: không còn ở bên trái nữa mà sang bên phải rồi ông ơi!
- Tên trộm vội bò xuống dưới khi nghe bà vợ nhắc chồng.
- Bà vợ: không, bây giờ nó phải chạy xuống dưới chứ!
- Tên trộm hoảng qua vội bò lên phía trên.
- Bà vợ lại la lên: khổ qúa, lên phía trên đi!
- Tên trộm vội vàng bò lại giữa gầm giường.
- Bà vợ: đúng rồi, bây giờ thì ở giữa mới đúng.
Tên trộm sợ hãi tưởng vợ chồng già trên giường biết từng vị trí mình trốn dưới giường vội bò ra:
- Thưa ông bà, con lỡ trốn vào đây nhưng chưa lấy gì cả, xin ông bà tha cho con!
|