Quote:
Originally Posted by hoanglan22
- Thưa anh ! Ghế anh ngồi không sai nhưng anh ngồi nhầm tàu rồi ạ .
TÀU LAI HAY LAI TÀU 
|
Tàu vẩn chạy , anh chàng biết mình lở tàu vẩn ngồi yên đó , một lát sau cô gái đứng mỏi chân bèn ngồi xuống ,
Anh chàng nhỏ nhẹ bảo :
-Thưa cô cô ngồi nhằm chổ rồi ạ !
Cô gái nhìn lại thì ra cô ngồi trên đùi chàng trai nãy giờ , vì trên tàu bây giờ hết chổ ngồi nên cô thỏ thẻ nói với chàng trai :
-Làm phiền ông taù đả hết chổ xin ông thông cảm cho tôi ngồi đở một lát ,và hy vọng rằng ông không phiền nếu ông cất đi cái ống điếu cứng ngắc trong túi quần ông chổ khác được không ạ !!!


:haf ppy: