Tại bọn thổ tả XHCN/csVN/HTXC đã tuyên bố một câu xanh rờn là các bạn đừng có lo, đã có đảng và nhà nước lo thì làm sao con dân đóng góp được, có đóng góp đi chẳng hay nữa cũng phải xin giấy phép, rồi tiền chảy vào túi bọn thổ tả cs hết chín phần còn một phần kia thì không biết đi vào đâu, cứ nhìn vào tiền cứu trợ của bọn thổ tả csvn Wuhan-China virus đợt một cho dân VN thì biết và thấy rõ sự thối nát của bọn chúng; ở nước ngoài thì có thể ăn và ỉa ra thành phân và đem bón cây và trái cây thực phẩm có thể đã ở trên bàn lần nữa rồi, nhưng con dân VN thì có số nhỏ nhận được ít ỏi, còn đa số là chưa nhận được một xu.
Đừng nghe những gì thổ tả nói mà hãy nhìn kỷ những gì bọn thổ tả đã và đang làm> Đây là slogan của vinhduong68 để lại cho bọn thổ tả con cháu sau này mà học hỏi, đừng có vướng mắc vào lỗi lầm của cha/ ông chúng nó ăn cơm quốc gia thờ ma XHCN.
|