Quote:
Nạn nhân kể lại tối 18/8, cô cùng bạn đến gặp vợ chồng chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện. Tại đây, hai người này liên tục chửi mắng, văng tục, doạ dẫm và yêu cầu cô phải quỳ xin lỗi.
....
Sau đó, chủ quán đã yêu cầu nữ khách hàng đến xin lỗi và livestream toàn bộ sự việc lên mạng xã hội.
|
Câu chuyện này có một chi tiết bị "che đậy" trong hết các bài báo, được ghi ra rất mù mờ.
Đó là cô gái này vì lý do gì mà phải quay lại quán để quỳ?
Có bài thì viết rằng do tên Thiện cho người điều tra tìm ra chỗ ở, rồi cho người đến bắt đi. Nhưng bắt cóc là một tội lớn và là thêm một tội khác, mà lại làm như không có gì cả chỉ chú ý vào tội bắt quỳ là hết.
Còn như bài này thì viết cô cùng bạn đến gặp, nhưng bị hăm dọa ra sao mà phải đến?
Đến phần dưới thì lại viết là do chủ quán yêu cầu! Nó yêu cầu kệ cha nó chứ, trong yêu cầu có hăm dọa hay không?
Mỗi bài viết mỗi kiểu.
Trong hình thì có cô gái áo xanh lá cây đeo xách tay cung cách ăn mặc tương đồng với cô quỳ, đây chắc là hai cô bạn và xem không giống bị bắt cóc rồi đó.
Coi bộ hắn bực dọc gọi cô nàng đến hỏi chuyện, nạt cho một tiếng kêu quỳ xin lỗi là quỳ luôn.
Đây đúng là thỏ đế, gọi là phải tới, bắt là phải quỳ.