Nhớ năm 1972 có dịp đi Côn Sơn hai lần ; có lần ngồi kế bên là con Mỹ thứ thiệt [xịa] nó nói tiếng Việt và có hỏi tôi 01 câu "Anh có biết ăn thịt chuột không ?" thế mới biết người Mỹ đáng sợ như thế nào ???
Đừng có ngu ngơ mà nghỉ "Thằng Mỹ ngu ???" hay mình "Ngu và đần nữa??".
Nhiều khi mình nghỉ khi đặc câu hỏi :"Nhà mầy xài diện thế 110v hay 220v???" rất nhiều người Mỹ là Kỷ sư Tiến sỉ họ không biết hỏi lây quây họ nói đơn giản "Biết làm gì có thợ điện lo" thế mới hiểu cau nói vui"
{Bill Gate rớt tờ $100 USD không bao giờ cúi xuống nhặt vì thời gian cúi nhặt tiền hắn ta đang mất thêm $1,000 US dola ???} Just thinking about that.
|