Hai cô con gái của bà già nát rượu Nancy Pelosi bị cảnh sát bắt giữ vì tội đột nhập tiệm rượu. Theo tường trình của cảnh sát viên Joe Barron thì sự việc xảy ra như sau:

“The two girls were absolutely obliterated drunk. They thought that they had every right to be there for being loyal customers over the years and couldn’t understand why we had come to arrest them. They shouted out that they had to be there because they needed ‘vital quarantine supplies.’
When it did finally dawn on them that they were going to lock-up, they simply laughed and said that mommy would get them out right away and that I would lose my job for arresting ‘California royalty,’ as they called themselves. That was all I needed to hear. The handcuffs went on, and the daughters Pelosi spent the night in the drunk tank. I wish we could’ve kept the spoiled brats even longer.”
Hai cô gái hoàn toàn say xỉn. Họ nghĩ rằng họ có quyền được ở đó vì là khách hàng trung thành trong nhiều năm qua và không thể hiểu tại sao chúng tôi lại đến để bắt họ. Họ hét lên rằng họ phải ở đó bởi vì họ cần những cung cấp cách ly quan trọng. Không thể tin được
Khi cuối cùng trời đã bình minh với họ rằng họ sẽ nhốt, họ chỉ đơn giản là cười và nói rằng mẹ sẽ đưa chúng ra ngay lập tức và rằng tôi sẽ mất việc vì đã bắt giữ hoàng gia California, ' khi họ tự gọi mình. Đó là tất cả những gì tôi cần nghe. Những chiếc còng tay đã tiếp tục, và những cô con gái Pelosi đã qua đêm trong chiếc xe tăng say xỉn. Tôi ước gì chúng ta có thể giữ được những đứa trẻ hư hỏng lâu hơn nữa."
Like mother, like daughters.
Mẹ sao, con vậy.