Quote:
Originally Posted by nangsom
Thiệt tình tui khoái cái câu này của bác, Nhân vô thật toàn. Người nào phê bình mình thì đó là bạn mình.
Ấy thế mà lại có kẻ ghét người khác phê bình. Họ không cần biết đẳng cấp, thế hệ. Nếu cần thì cứ chụp cho cái chảo, hoặc tìm cách hãm hại với tâm địa nhỏ nhen. Loại người này suốt đời sẽ bị thiên hạ khinh rẻ.
|
Thời nay nhiều người sống hai mặt, tôi thấy nhiều người sống đời thực khá nhút nhát nhưng lên mạng lại rất hung hăng.

Cũng có người coi diễn đàn là chỗ xả xì trét, vô chửi cho sướng mồm, nhưng chưa chắc bản chất là xấu.