Con Vẹm cái NNNQ đã lòi đuôi Cáo HỒ LY TINH 9 đuôi !



ĐÔI LỜI VỚI CHỊ NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH.
Thưa chị NNNQ,
Vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, TT Donald J. Trump tuyên bố FDA đã cho phép thuốc Hydroxychloroquine được dùng để điều trị cho bịnh dịch Coronavirus, nhưng sau đó Ủy Viên Stephen Hahn của FDA bác bỏ , cho rằng FDA chưa hề cho phép loại thuốc nào được dùng để điều trị Coronavirus.
Nhưng cũng chính ông Stephen Hahn cho biết thuốc Hydroxychoroquine hiện được cho phép dùng để điều trị bịnh khác , và các bác sĩ cũng có thể viết toa cho bịnh nhân của Covid-19, nếu họ muốn, nhưng hiệu quả thì chưa được chứng minh. Tin tức này tôi có được khi đọc bài viết nghiên cứu rất công phu của BS Trần Văn Phúc.
Qua sự trình bày của BS Trần Văn Phúc, cá nhân tôi cũng tin rằng , loại thuốc mà dân VN từng dùng để trị bịnh sốt rét , có rất nhiều khả năng trị được cho bịnh nhân của Coronavirus .
Dĩ nhiên TT Donald J. Trump cũng được các chuyên viên y tế báo cáo chi tiết về triển vọng của thuốc Hydroxychloroquine.
Vì vậy, trong hoàn cảnh nôn nóng giải quyết bịnh dịch có ảnh hưởng ghê gớm tới kinh tế, tới đời sống của người dân Mỹ, TT Trump có tuyên bố như vậy, cũng không có gì quá đáng. Nhưng dù TT Trump có nôn nóng cỡ nào, thì khi FDA còn chưa cho phép , thì hoàn toàn thứ thuốc ấy vẫn chưa chính thức được công nhận dùng cho Coronavirus, và người dân vô phương mua nó ở những counters , mà phải có toa bác sĩ đàng hoàng. Chị NNNQ ở Mỹ tuy chưa lâu, nhưng điều đó chắc chị hiểu rõ chứ ?
Nếu chị NNNQ có thiện chí nhắc nhở người VN tại Mỹ hãy cẩn thận với loại thuốc Hydroxychoroquine kẻo mang họa quá liều, thì theo tôi, chị NNNQ cũng không cần dùng những lời lẽ nặng nề như thế, bởi vì chỉ có tác dụng ngược; chị không thuyết phục được ai mà chỉ có phản cảm.
Chị NNNQ lại bảo người ta ĐỪNG NGHE LỜI LÃNH ĐẠO ! Tôi thật sự không hiểu chị NNNQ muốn nói gì ?
Từ ngày Mỹ chính thức tuyên bố Coronavirus là tình trạng EMERGENCY tại Mỹ, mỗi ngày TT Trump và toàn bộ ê kíp của ông trong CORONAVIRUS TASK FORCE đều họp báo, tường trình từng chút một về tình trạng nhiễm bịnh, số người chết, và những tiến bộ hay khó khăn mà chính quyền Mỹ đang gặp phải, đưa ra những cảnh giác cần thiết .
Thưa chị NNNQ,
Ở Việt Nam mình, cái thằng già chết bằm Nguyễn Phú Trọng , thằng lãnh đạo của " đảng ta " , trong mấy tháng liền, nó trốn vô cái hang hốc nào, chả thèm hỏi thăm dân tình một tiếng , khi nó nổi cái mặt mốc nó lên, nó chỉ lo chuẩn bị nhân sự cho cái đảng quần què của nó trong đại hội sắp tới.
Có lẽ chị NNNQ bảo đừng nghe lời lãnh đạo , hẳn là muốn nói tới cái thằng khốn kiếp đó chứ ?
Nếu chị NNNQ bảo đừng nghe lời TT Trump, thì tôi tha thiết mong chị NNNQ mách dùm xem, bây giờ chúng tôi nên nghe lời ai đây hả chị NNNQ ?
Trân trọng,
Huỳnh Hậu.