Thế mà cũng có người ca tụng.

Giờ đây Trum hình như muốn là chúa tể của muôn loài rồi. muốn làm gì thì làm. Không còn xem mọi người ra gì nữa nữa. Hay là 1 kẻ thất học (xin lỗi!)?

Rồi mai đây nếu Nasa phát hiện ra 1 hành tinh mới. Không chừng Ngài sẽ đặt tên là:
Hành Tinh Trum chăng!
Xin hãy để công việc này lại cho các nhà khoa học làm đi Trum!

Tên 1 cơn bảo, 1 con thú vật, cây cỏ, mây mưa, nạn dịch.... Tất cả mọi thứ đã có các nhà khoa học lo rồi, tổng thống không cần chỏ mủi vào đâu Trum. Nhiệm vụ của Ngài là lo cho dân, cho nước. Ngài quên rồi sao?
Xin đừng dẫm chân qua sân người khác. Ngài sẽ nghĩ thế nào nếu ai đó sẽ làm chuyện này trong sân của Ngài?
Không biết những người vổ tay hoan hô ngài có nghĩ ra những chuyện này không?