Quote:
Originally Posted by vn1111963
Tại sao không lấy đảo côn đảo là nơi cách ly ,ở côn đảo bốn bề là biển và những bải các trắng tại bến tàu hay phi trường đều có ghi la 1 lần bạn đến đây là bạn sẽ không bao giờ trở lại nơi bạn vừa ra đi vì đây là thiên đàn hạ giới ,ờ phía trong thành phố có 1 khách sạn tên là khác sạn chuồng cọp côn đảo ,ở đây có rất nhiều phòng có khung cãnh rất là tuyệt đẹp ,có suối và nhìn thấy núi phía sau ,ban đêm nằm ngũ nhìn lên trên thấy sao trời còn khách hàng nào ngoan cố cứng đầu ,thì có những căn phòng cách ly đặc biệt rất là hiện đại khách được cho nằm trên 1 nễn xi măng và có 1 cọng cùm sắt đeo vào cổ chân và 1 thanh sắt lòn qua cái cùm kia và được khoá ịai bảo đảm an toàn tính mạng cho khách cư trú nơi khách sạn này ,tại khách sạn này có rất nhiều vị lảnh đạo nước vn đả ở đây nhiều tháng ,ở nơi này bảo đảm không sợ bị phát tán vi trung covid19 vì trên đảo có vài trăm người dân nếu cô lập hết thì không sợ bị truyền nhiểm vi khuẩn cho người dân đất liền,vì khi vào khách sạn ,khách sạn có ghi 1 tấm bảng nơi lễ tân là khi nào bạn vào nơi đây rồi là sẽ không bao giờ bạn còn có dịp để rời khỏi thiên đường này
|
Chắc vn1111963 nhớ lầm cái trại tù Côn Sơn của thuở nào thì phải.
Côn Đảo bây giờ là khu du lịch mà đám Việt Kiều nghèo đói với mấy tên củ sâm trong bài viết này không đủ sức vói tới. Six Senses thì có phòng lên đến ngàn đô một đêm, dễ dầu gì chúng chịu dùng để chứa corona. Là chỗ đi chơi của Angelina Jolie hay như Brad Pitt chứ hết có tù nhân rồi.
Ngày xưa các ông lớn CSVN ít có ai ở tù Côn Sơn với Phú Quốc, đa số toàn là vẹm cắc ké. Còn ngày nay thì các vẹm lớn đi trực thăng ra đó nghỉ mát.
Cách ly corona là chúng nhét vô mấy cái building xi măng tồi tàn trong đất liền để dễ canh gác và đổ rau muống vô nuôi ăn, sức nào đưa ra đó làm dơ đảo quí của chúng.