Quote:
Originally Posted by vietsncom
tại sao không ra luật quy định là sau 10 giờ tối mà làm ồn là bị phạt như vậy người đi làm mới ngủ được chứ , và ban ngày làm ồn không quá bao nhiêu dB chứ
|
Có luật mà, cho khu dân cư:
- Ban ngày, từ 6 giờ sáng đên 9 giờ đêm, không được quá 70dB
- Ban đêm, từ 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng, không được quá 55dB
Nhưng khi "thi hành" thì bắt đầu thành cái... rừng.
Và mức decibel trên không thể áp dụng cho người được, dùng cho máy nhạc hay máy xe khi đang chạy đều đặn thì họa may mới đo ra.
Mà tiếng ồn đau khổ nhất ở VN như Hải Phòng Hà Nội hay Sài Gòn lại là tiếng của... loài người.
Là tiếng chửi lộn. Đang chửi ở mức 60dB thì chúng bất thình lình rú lên đến 120dB thì có ai đo đúng để mà phạt nổi.
Ở Huế chửi kiểu quái lạ hơn, êm dịu không có ồn nên cũng không thể phạt, nhưng kéo dài hơn cả giọng hò trên sông, thôi thì:
"thà một phút om sòm rồi vụt tắt, còn hơn rên rỉ cả ngày dọc sông Hương". 100dB dữ dội trong 5 phút khá hơn 60db trầm bổng trong 2 tiếng nhiều.
Muốn rình bắt người nào ồn ào thì canh các bà rao hàng trong hẻm là dễ nhất. Nhưng cũng không thể cấm họ được, dùng tiếng la để kiếm sống mà phạt thì họ chết đói. Và cấm xong thì dân trong hẻm lại cự nự:
"Sáng giờ chờ hoài chưa nghe gánh bún riêu đi ngang?"