Quote:
Theo CSGT, tài xế T. không ký vào biên bản xử lý với lý do "sức khỏe không tốt". Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế T. đã gọi điện thoại nhờ người trợ giúp.
|
Hắn đã bị tóm mà còn quen thói nghênh ngang gọi phone hỗ trợ, thì phải là dân của cùng "lực lượng" đó chứ đâu ra, thì để chờ coi xem "người trợ giúp" đó có gốc gác ra sao...
Còn chuyện mấy tên xỉn thì phạt sao cũng được, nhưng CSVN có trò nuôi dưỡng cho một tệ nạn trở thành lậm nặng, rồi một ngày nào đó bất thình lình trở mặt để thu hoạch từ chính con heo mà mình đã nuôi.
Mấy chục năm dung túng dân xỉn cho đến nỗi VN bạc nhược cả ra, đến ngày 23 bất thình lình thông báo "chống say xỉn", và qua đợt nhậu Noel với Tết Tây thì chớp nhoáng đùng đùng xua quân hốt bạc.
Thay vì giữ sự an toàn đều đặn cho mọi ngày, và thông báo rõ ràng "định hướng tương lai" cho xã hội thấm hiểu và vẫn từ từ siết lại củng cố luật pháp, thì CSVN làm ngơ cho trộm cắp tràn lan, đến lúc tình trạng ngấm vào xương và trộm cắp trở thành đảng cướp, thì CSVN phục kích trước nhà bank chặn đường ra của đám cướp và hốt ổ.
Người dân VN cũng giống như cái nạn nhân là nhà bank vừa bị cướp, mà tên cướp thì đã bị CSVN bất ngờ phản bạn hạ độc thủ cướp lại mất rồi.
Cướp thì phải bị còng và say xỉn lái xe thì phải bị phạt, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dựa trên danh nghĩa đó thì rất hạp đạo lý ai cũng phải thấy. Chỉ có số tiền đã âm thầm chạy từ túi người này sang túi người kia là khó thấy mà thôi.