Quote:
Từ nay chết đói cũng không ăn mì tôm
|
Từ ngày xưa người Bắc trong Nam cũng thỉnh thoảng có gọi mì gói là mì tôm, nhưng khoảng vài năm nay đổ lại thì dân ngoài Bắc XHCN chính tông đã đổi sang gọi hoàn toàn như vậy và dùng hẳn luôn trong báo chí truyền thông.
Hễ mà hết chuyện chơi là chúng dân tiến sĩ XHCN trở quẻ sanh chuyện ra bày vẽ trò bá xàm trong ngôn ngữ liền.
Không biết "mì tôm" có sang chảnh hay thanh lịch hơn "mì gói" hay không, nhưng nói về gói, xách, túi, bao, với bịch và nhất là "mì ăn liền" thì họ liên tưởng đến nghèo và rẻ, nên ăn dộng cho cố vô thì gọi mì tôm chắc đỡ tủi thân hơn.
Mà mấy anh chị Hà Tĩnh Bắc Ninh ăn mì Trung Cộng như điện, làm gì có con tôm nào trong đó. Toàn là flavor hương vị giả, vô tiệm cứ mua cả đống mì tôm vác về, nhưng thực ra có tiệm chỉ bán mì heo và mì gà là hết, không có luôn cả mì bò.
Ngồi bờ hồ ăn mì heo và viết báo bịp kiếm tiền lẻ mua thêm mì gà, cũng là gói mì ăn liền quen thuộc thân thương đó thôi ăn cho nó tiện lẹ, mà tự ti đầy mình dù có gọi nó là mì tôm cũng chẳng làm nó khá hơn chút nào.