Quote:
|
Theo lệ, khi nhận chiếu thư của vua Tống từ sứ giả, người nhận (Lê Hoàn) phải quỳ lạy cảm ơn sau đó mới được mở ra, sự hiện diện của chiếu thư cũng như là sự xuất hiện của thiên tử nhà Tống, song Lê Hoàn không quỳ và lấy cớ rằng trong khi cưỡi ngựa bị ngã. Sứ Tống thấy vậy đành nín lặng không nói gì.
|
Những mẩu chuyện trên không phải sử ký, và cũng khó biết thực giả.
Nhưng thực ra làm như trên là vua Lê Hoàn đã đồng ý chịu quỳ rồi.
Bất quá chỉ là xin phép hôm nay được miễn mà thôi, viện cớ như trên chẳng khác gì:
-->
"Thưa sứ Tống, vì tôi té ngựa đau quá nên quỳ không xong, phải như mà không bị té ngựa thì tôi đã chịu quỳ trước mặt ngài rồi."
Chứ nếu muốn kể cho ngầu, làm kiểu như vua của ta hiên ngang không chịu quỳ, thì ngài đã oanh liệt nói thẳng ra rồi:
-->
"Sứ Tống kia, ta là vua nước Nam, hôm nay ngươi đến nơi diện kiến sao không quỳ trước mặt ta bái chào."
Bằng như còn có phần kiêng nể Đại Tống thì sao? Thì là còn kiêng nể chứ sao...